Bí mật đằng sau nồi gà hầm chồng nấu khiến cô vợ trẻ lặng lẽ rơi nước mắt.
Hơn 22h đêm, cô vợ trẻ Cẩm Nhi vẫn ngồi chưa ngủ được vì no bụng. Chồng cô, sau khi đi làm về, đã vội xuống bếp làm thịt gà hầm để tẩm bổ cho Nhi, người mới sinh con được 3 tháng. Cảm động trước tấm lòng của chồng, Nhi vừa ăn vừa khóc, hạnh phúc vì có người đàn ông tốt như vậy. Cưới nhau được 2 năm và có một bé trai hơn 3 tháng, Nhi từ một giáo viên tiếng Anh trở thành bà mẹ bỉm sữa, được gia đình chồng yêu thương. Những công việc hàng ngày như nấu ăn, dọn dẹp mà chồng cô làm khiến nhiều người phải ghen tị. Chồng Nhi là người ẵm con đầu tiên, giờ bé rất quấn ba.
Mỗi lần chồng đi làm về, anh thường chơi với con đến 11h đêm. Chồng mình hơn 8 tuổi, từng làm quản lý khách sạn ở Nha Trang trước khi kinh doanh xe ô tô. Sau khi cưới, chúng mình chuyển về Đắk Lắk sống cùng gia đình chồng. Anh rất hiền và vui tính, luôn ngăn nắp và thương chiều vợ. Từ khi quen nhau đến nay, anh chưa bao giờ nặng lời hay cáu gắt. Mình sinh con xong có nhiều sữa, nhờ chồng mà mình luôn cảm thấy thoải mái. Dù đôi lúc mệt mỏi, cáu gắt, anh vẫn nhẹ nhàng an ủi và hôn lên trán mình. Chồng luôn cưng chiều gia đình, và mình chưa bao giờ phải giặt đồ hay làm việc nhà, mọi thứ đều do anh lo liệu. Mình thật sự hạnh phúc với cuộc sống bên anh.
Chồng Nhi rất chu đáo và tâm lý, luôn giúp đỡ vợ trong việc nhà như rửa chén, quét dọn và nấu ăn. Anh không ngại khó khăn, dành mọi thứ tốt đẹp cho vợ con. Dù ít tặng quà vào dịp lễ, nhưng chỉ cần Nhi nói thích gì, anh sẽ sắp xếp mua cho. Nhi thấy hạnh phúc với cách chăm sóc của chồng, không cần đòi hỏi nhiều.
Chồng không phải đại gia nhưng Nhi rất may mắn vì được đối xử tốt. Anh luôn gọi về mỗi khi có tiệc, không muốn vợ ở nhà buồn nên chở Nhi đi cùng. Dù không lãng mạn như những chồng khác, nhưng anh luôn hôn và nắm tay vợ. Hai năm cưới nhau, Nhi chưa bao giờ buồn hay lo lắng. Cuộc sống hôn nhân của họ êm đềm, chồng luôn là người giữ lửa và chăm sóc gia đình. Sau khi sinh, Nhi còn bị chồng "vỗ béo" nên thường xuyên mất ngủ vì ăn no. Họ sống cùng bố mẹ chồng hiền hậu, mọi thứ diễn ra nhẹ nhàng, không áp lực.
Mình thường bảo mẹ làm món mình thèm, còn bà ngoại thì tuần nào cũng gửi đồ ăn cho con dâu. Dù hết cữ, ba mẹ chồng vẫn cho mình ở ngoại và nói muốn ở bao lâu cũng được. Khi mình đi vắng, mẹ chồng luôn để dành đồ ngon cho mình. Ông bà rất hiền, như bố mẹ ruột. Mình chỉ mong ba mẹ chồng luôn khỏe mạnh. Cuộc sống của mình khá viên mãn, không cần giàu có, nhưng cũng đủ để nhiều phụ nữ khác mơ ước.








Source: https://afamily.vn/phat-hien-ra-am-muu-dang-sau-noi-ga-ham-chong-nau-bat-vo-an-het-khien-co-vo-tre-lang-le-khoc-20171105174201274.chn